Logo

    Tìm kiếm: no ấm

    873 kết quả được tìm thấy

    Bà Trần Thị Dung, tổ dân phố Nam Phong, phường Thiên Trường vui mừng khi những luống hoa đã cho thu hoạch.

    Hương sắc Mỹ Tân

    Nông nghiệp-

    Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi không khí xuân len lỏi trên từng con phố, làng hoa Mỹ Tân (phường Thiên Trường) rộn ràng hơn bao giờ hết. Những luống hoa rực rỡ sắc màu đượm trong màu mắt, nụ cười hạnh phúc của người nông dân sau bao nhọc nhằn khiến bức tranh xuân càng thêm ấm áp, vui tươi.

    Hằng năm, Công ty Cổ phần thương mại Hoàng Long, phường Nam Định đều tổ chức trao tặng quà cho phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn dịp Tết Nguyên đán.

    Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo, người yếu thế

    Các vấn đề xã hội-

    Phát huy tinh thần “Tương thân, tương ái”, “Lá lành đùm lá rách” của dân tộc, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, các cấp, các ngành, địa phương và cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trong toàn tỉnh đều tổ chức thăm hỏi, trao tặng quà Tết cho các hộ nghèo, hộ chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Qua đó, góp phần động viên, giúp hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn đón Tết cổ truyền của dân tộc tươi vui, đủ đầy hơn, đồng thời thắp lên trong mỗi người “ngọn lửa” của lòng nhân ái cho mùa xuân thêm ấm áp, nghĩa tình.

    Đại diện Ban Tổ chức tiếp nhận ủng hộ của các nhà tài trợ cho Chương trình.

    Đoàn Thanh niên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định ra quân thực hiện chương trình “Áo ấm vùng cao năm 2025”

    Các vấn đề xã hội-

    Ngày 23/1, Đoàn Thanh niên - Hội Sinh viên Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định phối hợp với Công Đoàn Trường Đại học Điều dưỡng Nam Định tổ chức ra quân thực hiện chương trình “Áo ấm vùng cao năm 2025” cho người dân xã Thắng Mố, tỉnh Tuyên Quang.

    Thương yêu bếp lửa ngày đông

    Tản mạn Ninh Bình-

    Đã bao năm trôi qua, nhưng hình ảnh bếp lửa ấm áp trong chái bếp đơn sơ nơi quê nhà yêu dấu luôn đậm sâu trong ký ức tôi.

    Ảnh minh họa.

    Thương yêu bếp lửa ngày đông

    Tác giả tác phẩm-

    Đã bao năm trôi qua, nhưng hình ảnh bếp lửa ấm áp trong chái bếp đơn sơ nơi quê nhà yêu dấu luôn đậm sâu trong ký ức tôi.

    Niềm vui của ông Trần Văn Bộ (phường Mỹ Lộc) trước sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với các đối tượng chính sách.

    Ấm áp món quà từ Nghị quyết 418/NQ-CP

    An sinh xã hội-

    Trong không khí rộn ràng chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những món quà nghĩa tình theo Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025 của Chính phủ đã được trao đến người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và đối tượng yếu thế khác trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Món quà không chỉ là vật chất mà còn là sự ghi nhận, động viên người có công với cách mạng..., thấm đượm sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, góp phần mang đến một mùa Xuân ấm áp, nhiều niềm vui cho mọi người.

    Chuối ngự được người dân xã Nam Lý chăm sóc kỹ lưỡng, bảo vệ quả ngay từ khi còn nhỏ

    Đặc sản chuối ngự “tiến vua” vào vụ Tết

    Kinh tế-

    Từ lâu, chuối ngự Đại Hoàng nổi tiếng là thứ quả “tiến vua” trứ danh, luôn được người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh ưa chuộng, lựa chọn làm quà biếu mỗi dịp Tết đến, xuân về. Bởi vậy, bước vào vụ chuối Tết, người dân xã Nam Lý lại tỉ mỉ chăm sóc, tuyển lựa từng buồng chuối đẹp, vàng ươm, gửi gắm trong đó niềm hy vọng về một mùa Tết đủ đầy, ấm no.

    Sau 10 năm ở trọ, anh Nguyễn Trọng Cường (bên phải) vui mừng khi được đón Tết trong ngôi nhà mới khang trang, chuẩn bị đón thành viên mới của gia đình.

    Vốn vay nhà ở xã hội: "Điểm tựa" hiện thực hóa giấc mơ an cư cho người trẻ

    Dịch vụ, Tài chính, Ngân hàng-

    Trong bối cảnh giá bất động sản liên tục có biến động, giấc mơ “an cư” dường như ngày càng xa vời với những người lao động trẻ, công nhân thu nhập thấp. Tại Ninh Bình, nguồn vốn tín dụng cho vay nhà ở xã hội từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đang trở thành "bà đỡ", góp phần hiện thực hóa khát vọng về một mái ấm cho hàng trăm gia đình, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.

    Nhớ bếp của mẹ

    Tác giả tác phẩm-

    Ngày xưa ấy, mỗi buổi sáng thức dậy, từ lúc bầu trời ngoài cửa sổ còn tối om, tôi luôn nghe thấy tiếng ấm nước đang sôi. Mẹ tôi dậy sớm, đun một ấm nước to đổ vào phích, lại đun thêm ấm nữa để các con dậy có nước ấm pha ra chậu rửa mặt. Nước chảy từ trong máng ra chậu buốt tới nỗi nếu nhúng mấy ngón tay vào thì cảm giác như các ngón ấy đều bị đông cứng lại nên phải pha một ít nước sôi vào chậu rồi làm gì mới làm. Rồi tôi ngửi thấy mùi nồi cám cho mấy con lợn. Đến tận bây giờ, mấy chục năm rồi, tôi vẫn nhớ cái mùi cám nồng nồng, thơm thơm. Mẹ tôi phải phục vụ lũ lợn mẹ lợn con đầu tiên, rồi đến lũ gà, rồi tới lũ mèo và cuối cùng mới là bữa sáng của cả nhà.

    Bà Nguyễn Thị Huân, thôn 1, xã Trần Thương chia sẻ niềm vui trong căn nhà mới vững chãi.

    Xóa nhà tạm, nhà dột nát - Nỗ lực vì an sinh xã hội bền vững

    An sinh xã hội-

    Hưởng ứng phong trào chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát do Thủ tướng Chính phủ phát động, với sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, đến nay, tỉnh Ninh Bình đã hoàn thành Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đang đến gần, niềm vui đón xuân của nhiều hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình càng thêm trọn vẹn bởi những ngôi nhà mới kiên cố, ấm áp nghĩa tình.

    Bình yên xóm đạo.

    Mùa Noel vắng ba

    Tác giả tác phẩm-

    Ba! Có lẽ đây là mùa Noel đầu tiên con vắng ba? Hôm qua, đi làm về sớm con có mua ít hoa và trái cây tranh thủ ghé về nhà thăm ba. Nhà cửa, bàn ghế của ba, mẹ vẫn lau chùi, dọn dẹp sạch sẽ nên con luôn cảm thấy ấm áp mỗi khi về nhà mình. Cứ nghĩ ba đi đâu đó chơi ít ngày, rồi mai mốt sẽ về nhà thôi. Mấy giò lan con mang về cho ba chơi vẫn xanh mướt. Cây mai chiếu thủy lại đang ra lứa hoa mới. Cây quất Tết năm ngoái giờ cũng đang sai quả.

    Thân thương nồi nước lá thơm gội đầu của mẹ

    Tản mạn Ninh Bình-

    Mỗi lần về quê, lòng tôi lại háo hức, bình yên đến lạ. Cái háo hức, bình yên ấy không chỉ đến từ cánh cổng cũ rêu phong, hay ánh mắt mừng vui của mẹ ở khoảnh sân nhỏ. Nó đến từ thứ hương thơm quen thuộc, vượt lên trên mọi hỗn tạp mùi vị của phố thị, len lỏi vào từng tế bào, khơi dậy cả miền ký ức sâu thẳm. Đó là mùi của bếp củi ấm nồng, hòa quyện cùng vị thanh mát của lá - hương vị duy nhất mà thời gian không thể rửa trôi - chính là hương thơm của nồi nước gội đầu mẹ đun.

    Truyện ngắn: Những trái cau non

    Truyện từ Cố đô-

    Gia đình bà Mùi luôn ấm áp, tình cảm, mọi thành viên trong gia đình đều yêu thương và giúp đỡ nhau. Mọi người cùng nhau chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc thật là vui vẻ và hạnh phúc...

    Ngọn lửa hồng liếm vào thanh củi khô, nổ lách tách như lời kể chuyện thủ thỉ.

    Thân thương nồi nước lá thơm gội đầu của mẹ

    VĂN HỌC - NGHỆ THUẬT-

    Mỗi lần về quê, lòng tôi lại háo hức, bình yên đến lạ. Cái háo hức, bình yên ấy không chỉ đến từ cánh cổng cũ rêu phong, hay ánh mắt mừng vui của mẹ ở khoảnh sân nhỏ. Nó đến từ thứ hương thơm quen thuộc, vượt lên trên mọi hỗn tạp mùi vị của phố thị, len lỏi vào từng tế bào, khơi dậy cả miền ký ức sâu thẳm. Đó là mùi của bếp củi ấm nồng, hòa quyện cùng vị thanh mát của lá - hương vị duy nhất mà thời gian không thể rửa trôi - chính là hương thơm của nồi nước gội đầu mẹ đun.

    Ảnh minh họa: qdnd.vn

    Kiên định đối sách “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh”

    Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng-

    Chỉ đạo Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII, nhiệm kỳ 2025-2030, Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương yêu cầu phải kiên định đối sách “trong ấm, ngoài êm”, “nội yên, ngoại tĩnh”. Trong bối cảnh thế giới biến động, diễn biến phức tạp, khó lường, đối sách đó vừa là mục tiêu, vừa là giải pháp nhằm ngăn ngừa các nguy cơ chiến tranh, xung đột từ sớm, từ xa, từ nơi xuất phát...

    Bà con nhân dân thôn Lại Khê, xã Trần Thương vui vẻ sum họp bên "Bữa cơm đại đoàn kết".

    Ấm tình những “Bữa cơm đại đoàn kết”

    Văn Hóa-

    Trong không khí tưng bừng của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc diễn ra tại các khu dân cư trong tỉnh, hình ảnh “Bữa cơm đại đoàn kết” đã và đang trở thành nét đẹp văn hóa giàu ý nghĩa. Không chỉ là bữa ăn sum họp, đó còn là biểu tượng của tinh thần tương thân, tương ái, là sợi dây kết nối cộng đồng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết - nền tảng quan trọng để xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

    Ngôi nhà của bà Phạm Thị Dịu, xã Định Hóa được xây nên từ sự chung sức, đồng lòng của các tổ chức chính trị - xã hội và tôn giáo trên địa bàn.

    Những ngôi nhà ấm tình đoàn kết lương - giáo

    Xã hội-

    Trên những miền quê Ninh Bình đã có rất nhiều ngôi nhà khang trang được dựng nên từ tình đoàn kết lương-giáo. Đây không chỉ là công trình vật chất mà còn là biểu tượng của sự sẻ chia, góp phần tô thắm thêm truyền thống đoàn kết dân tộc.

    Niềm vui của bà con nhân dân thôn Mạnh Chư, xã Bình Sơn trong Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

    Hân hoan Ngày hội Đại đoàn kết - Gắn kết toàn dân

    Xã hội-

    Những ngày tháng 11 này, từ thành thị đến nông thôn, đâu đâu cũng tràn ngập không khí rộn ràng, ấm áp của Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT) lan tỏa khắp các khu dân cư trên địa bàn tỉnh. Đây là dịp để các khu dân cư, thôn xóm, cùng nhau thắp lên tình đoàn kết bền chặt tạo động lực nhân lên sức mạnh ĐĐKTDT chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

    Nỗi nhớ mùa đông

    Tản mạn Ninh Bình-

    Sáng cuối tuần, đang biếng lười cuộn tròn trong chăn ấm thì nhận được tin nhắn của Hoài: “Quê mình vào đông rồi đấy nhỉ”. Chỉ một dòng ngắn ngủi vậy thôi mà ùa về bao niềm thương nỗi nhớ. Tôi không trả lời mà gửi lại cho Hoài giai điệu da diết của bài hát “Nỗi nhớ mùa đông” mà hai đứa đều rất thích: “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/Chút lá thu vàng đã rụng/Chiều nay cũng bỏ ta đi”…

    Nỗi nhớ mùa đông

    Tác giả tác phẩm-

    Sáng cuối tuần, đang biếng lười cuộn tròn trong chăn ấm thì nhận được tin nhắn của Hoài: “Quê mình vào đông rồi đấy nhỉ”. Chỉ một dòng ngắn ngủi vậy thôi mà ùa về bao niềm thương nỗi nhớ. Tôi không trả lời mà gửi lại cho Hoài giai điệu da diết của bài hát “Nỗi nhớ mùa đông” mà hai đứa đều rất thích: “Dường như ai đi ngang cửa/ Gió mùa đông bắc se lòng/ Chút lá thu vàng đã rụng/ Chiều nay cũng bỏ ta đi”…

    Nhóm phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình vinh dự đạt Giải Khuyến khích với loạt bài 3 kỳ “Nối yêu thương, dựng xây những mái ấm bình yên”.

    Lễ trao giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững

    Thời sự-

    Sáng 31/10, tại Hà Nội, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương (Bộ Nội vụ) đã tổ chức Lễ trao giải Cuộc thi viết về gương điển hình tiên tiến trong hai phong trào thi đua lớn: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” và “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025. Cuộc thi có chủ đề ý nghĩa là “Dấu chân trên hành trình đổi mới”. Theo đó, loạt bài 3 kỳ “Nối yêu thương, dựng xây những mái ấm bình yên” của nhóm phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Ninh Bình đã vinh dự đạt Giải Khuyến khích.

    Nghi lễ rước rồng trên sông Sào Khê ở Lễ hội Tràng An. Ảnh: Ngọc Linh

    Giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống trong lễ hội

    Văn Hóa-

    Từ bao đời nay, lễ hội truyền thống đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của người dân. Trải qua bao biến thiên của lịch sử, lễ hội vẫn giữ vai trò là điểm hẹn cộng đồng, nơi hội tụ và lan tỏa những giá trị văn hóa cao đẹp, hướng con người tới chân-thiện-mỹ. Mỗi mùa lễ hội đến, mỗi người lại được trở về với cội nguồn, hòa mình trong không gian linh thiêng, ấm áp để tìm thấy niềm tự hào và sự gắn kết.

    Phòng khám đa khoa quốc tế Ninh Bình Thăng Long